Tết là phải hết mình! XƯA:.Thịt mỡ – dưa hành – câu đối đỏ NAY: Iphone – Chụp ảnh – nút like xanh

Tết là phải hết mình!

XƯA:.Thịt mỡ – dưa hành – câu đối đỏ

NAY: Iphone – Chụp ảnh – nút like xanh

Thấy vợ buồn buồn hỏi ra mới biết vợ làm mất đâu 40 triệu. Thế là mình đưa vợ 20 triệu cho vợ sắm tết, thấy vợ cười tươi lại hẳn, mình cũng nhẹ lòng đi nhiều. Thôi kệ, Tết mình tiêu 20 triệu cũng được.

Giao thừa chúc các bạn không làm người thừa nữa nha!

– Hôm nay cháu được lì xì bao nhiêu?

– Cháu ngủ cả ngày ạ 🙁

Bạn ơi cũng đã lâu rồi

Tôi với cả bạn không ngồi hàn huyên

Tôi vẫn nhớ nụ cười duyên

Lúc bạn hăm hở cầm tiền của tôi

Bạn nói mượn vài hôm thôi

Thế mà cả tháng này rồi mất tăm!

Bây giờ cũng sắp hết năm,

Gần Tết lại phải chi trăm thứ tiền

Đám cưới, họp lớp, tất niên

Tiền điện, tiền nước, rồi tiền tivi.

Bạn thu xếp trả tôi đi

Nợ sang năm mới làm gì cho xui

Đừng để đến lúc mất vui

Đừng để nhà cửa toàn mùi mắm tôm.
























Năm con Chuột: chúng ta sống chui lủi trong nhà, chỉ thò mặt ra ngoài để kiếm ăn, phải tích lũy lương thực để dùng dần, phải tránh xa mọi người và bị đối xử như dịch bệnh. Cố lên, sang năm là Trâu rồi, sẽ được ra ngoài để sấp mặt cày trả nợ.

Sếp nói: khi nào xem hết Cô dâu 8 tuổi thì mới thưởng tết!!

– Thành đâu, chú lì xì cháu nè

– Dạ, con lớn rồi chú… phải gấp đôi

Năm mới lever mới rank mới tướng mới nhưng đừng thay nick mới.

Tết đến nhà nhà tiệc chung vui

Còn tui một mình giữa đường vắng

Tết đến trẻ con tiền đầy ắp

Còn tui tay trắng vẫn trắng tay

Tết về nhà nhà coi bắn pháo

Còn tui phải dính cái ti vi

Tết đến bè bạn vui chơi đùa

Còn tui vẫn phải ở 1 mình

Tết đến trẻ con cười rúc rích

Còn tui buồn xo cả ngày dài

Tết đến quê hương đầy no ấm

Còn tui lạnh giá không ai care

Tết đến mâm cỗ tiệc thơm ngon

Còn tui lặng lẽ nuốt en zim

Tết đến Hoa tươi đầy sức sống

Còn tui buồn bã vẫn éo nguôi

Tết đến bài bạc vui khỏi nói

Còn tui 1 mình không chơi đc

Phúc Lộc Tài Thọ ở mọi nơi

Tết đến bồ bịch vợ chồng vui

Còn tui số dính với việc ế

Ở đây thì chỉ có 1 chữ BUỒN

Chung quy người ta thì vui tết

Riêng tui vẫn buồn vậy tại sao?

Do số tui xui hay tui Ế

Phải đành chịu vậy chứ biết sao…

-Thơ tự chế-


















































Tết là phải hết mình!

XƯA:.Thịt mỡ – dưa hành – câu đối đỏ
NAY: Iphone – Chụp ảnh – nút like xanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top