Yêu là khổ … là lệ đổ trong tim Cố gắng quên người mình yêu cũng như cố gắng nhớ người mình chưa bao giờ gặp.

Yêu là khổ … là lệ đổ trong tim

Cố gắng quên người mình yêu cũng như cố gắng nhớ người mình chưa bao giờ gặp.

Gọi em là Đức năm 1940..

Vì em đã thua trong cuộc chiến tranh giành lấy anh!

Chai dầu gội đầu ghi “phục hồi hư tổn từ sâu bên trong” và tôi xài hết hai chai rồi nhưng vẫn nhớ em.

Dịch bệnh ở khắp mọi nơi

Cớ sao anh lại đánh rơi em này?

Định nắm tay người đi qua hết giông bão cuộc đời

Có ai ngờ chưa đến nửa đường đã hết hơi…

Yêu em chưa kịp tỏ lòng

Ai ngờ em đã cưới chồng tháng sau

Sau thất bại của tình yêu: Con trai vứt bỏ chung thủy, con gái biến mình thành kẻ lạnh lùng.

Cafe đắng bỏ đường thì ngọt.

Tình đắng rồi bỏ cuộc là xong.

Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang

Tôi lang thang trên vỉa hè ký ức

Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật

Và bất chợt ta cảm thấy buồn hơn




Con mèo mà trèo cây cau

Thấy bồ trêu gái lòng đau vãi l**

Yêu là khổ … là lệ đổ trong tim

Cố gắng quên người mình yêu cũng như cố gắng nhớ người mình chưa bao giờ gặp. Lệ rơi

Scroll to Top