Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
Sinh ra vốn đã hiền lành
Dòng đời xô đẩy hóa thành cave
Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.
Em ơi đừng lấy chồng xa
Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.
Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.
Đàn bà là những niềm đau
Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))
Thời xưa chồng bỏ thì lo
Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
Về nhà thưa mẹ thưa cha
Bồ con có chữa đã ba tháng rồi
Răng tung tăng đi trước, môi lã lướt theo sau.
Gọt xoài đừng để xoài thâm
Thôi thì đừng gọt khỏi thâm trái xoài
Con ơi nhớ lấy lời cha
Một năm ăn trộm bằng ba năm làm
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
Sinh ra vốn đã hiền lành
Dòng đời xô đẩy hóa thành cave Ca dao tục, ngữ