No caption =))
Bún đậu mà có mắm tôm
Như cô em gái phấn thơm điệu đà
Người em núc ních “thịt thà”
Anh ăn bún đậu hay là ăn em!
Sáng trà sữa, trưa trà chanh
Chiều để bụng, tối ăn anh
– Đằng nào cũng muộn rồi, về nhà anh ngủ chung đi
– Ai thèm về nhà anh…
– Vậy là em không phản đối việc mình ngủ chung =))
Phố đông sao đứng một mình
Đi vào nhà nghỉ làm t*nh với anh
Cơm đâu nuôi chó nuôi mèo
Để nuôi em zợ dẫu nghèo cũng zui
Gió đưa cành trúc la đà
Anh đưa em thứ gọi là chuối ngon
Không chua không phải là chanh
Đàn ông ai chẳng sở khanh đôi lần
Gái quê chân chất thật thà
Tự nhiên có chửa cả nhà hoang mang
Trăng kia 16 trăng tròn
Em nay 16 bụng tròn hơn trăng
E cứ nghĩ a là hoa đã có chủ
Nhưng đâu biết a là chủ một vườn hoa :))
No caption =))
Bún đậu mà có mắm tôm
Như cô em gái phấn thơm điệu đà
Người em núc ních “thịt thà”
Anh ăn bún đậu hay là ăn em! Dê cụ